Kết quả tìm kiếm cho "đèo Mimosa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9
Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 20-11, mưa lũ đã làm 10.055ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tăng 106ha so với sáng 19-11, trong đó tỉnh Khánh Hòa là địa phương thiệt hại nhiều nhất với 7.951ha; 6.511 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Đêm 19/11, đèo Mimosa - cửa ngõ chính vào đô thị Đà Lạt (trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng) đã bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục mét đường đã bị sụt lở xuống vực sâu. Các lực lượng chức năng đã chốt chặn 2 đầu tuyến đường và phân luồng giao thông theo 2 hướng khác vào Đà Lạt.
Vào lúc khoảng 23 giờ 50 phút đêm 19-11, tại Km 226+500 trên đèo Mimosa, Quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường đã bị đứt gãy, khiến giao thông bị tê liệt.
Từ đêm 15/11 đến sáng 17/11, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa đến mưa to liên tục. Cho đến thời điểm này, các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhất là những đoạn qua đèo đã xảy ra sạt lở.
Sáng 31/1, đèo Prenn - cửa ngõ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) chính thức được thông xe toàn tuyến sau gần 1 năm thi công nâng cấp, mở rộng. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến trưa cùng ngày, các phương tiện lưu thông qua tuyền đèo này rất thuận lợi, thông thoáng.
Những ngày này, nơi nào ở cao nguyên Lâm Viên dường như cũng bạt ngàn sắc hoa dã quỳ. Loài hoa dại phủ sắc vàng trên phố, rực rỡ khắp các triền dốc, ngọn đồi ở Đà Lạt.
Sahara, cái tên nghe thôi đã gợi lên ý vị về sự kì vĩ và biến hóa của một trong những hoang mạc khắc nghiệt và rộng lớn nhất thế giới. Fez – một trong những thành phố đầu tiên của Morocco - cổ kính, sầm uất, nức tiếng bởi những tấm thảm, da thuộc, đồ đồng, gạch gốm, gợi tới không khí tấp nập buôn bán, ngựa xe, và những huyền thoại. Hành trình từ Sahara tới Fez đã thôi thúc tôi đi dọc từ mam tới bắc xứ sở nghìn lẻ một đêm – đất nước Bắc Phi Morocco huyền bí.
Từ mùng 3 Tết (27/1) đến nay, lượng khách du lịch từ các tỉnh, thành trong cả nước bắt đầu đổ về thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tham quan, nghỉ dưỡng khá đông.
Những ngày này, nhiều bạn trẻ rủ nhau đến Đà Lạt chụp ảnh với cánh đồng hoa đẹp như khung cảnh lãng mạn ở châu Âu.